27/07/23 – 03:07

CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người vẫn dõi theo Bắp non
Bởi người bảo già mà còn nhí nhảnh
Thích làm thơ, thích vui chơi, ngắm cảnh
Cứ như chim mãi lanh lảnh suốt ngày
Người bảo rằng thơ Bắp viết chẳng hay
Vẫn cứ thích đọc mê say chẳng ngán
Cứ mãi hoài trên bến sông lãng vãn
Ngóng trông xa rồi nhớ kỷ niệm xưa
Lại còn nữa sao cứ dạo dưới mưa
Mãi day dứt nhớ người xưa hoang hoải
Thanh xuân qua sao cứ hoài non mãi
Để cho người mãi khắc khoải nhớ nhung
Có một người muốn cuối đường đi cùng
Bắp chẳng thể… bởi thủy chung son sắt
Có những đêm lệ cứ tràn khóe mắt
Nghĩ đến người dạ thắt cõi lòng đau.
Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân