27/07/23 – 03:07

TƯỞNG NIỆM…!
(Bài thơ viết ở Nghĩa trang liệt sĩ Thành cổ)!
Khói hương dâng giọt buồn rơi
Chiều nghiêng mưa xuống ngọn đồi nghĩa trang
Đội hình vẫn thẳng dọc ngang
Người đi, còn lại vô vàn nhớ thương!
Hình như gió hát rưng rưng
Hình như mưa khóc trên từng mộ bia!?
Có bao đồng đội ngoài kia
Có bao đồng đội chưa về hôm nay?
Chiều Thành cổ mắt nhòe cay
Những hàng bia mộ khuyết hoài tên ai
Tuổi hai mươi mãi nơi này
Lặng nghe lời cỏ giải bày tuổi tên
Những cái tên tự trăm miền
Mãi xanh một thuở thanh niên đời mình.
Một thời chiến đấu, hy sinh…
Còn đây những nấm đất lành khuyết tên!?
Lặng yên, lặng yên, lặng yên!
Thành cổ: 27/7/2022
Trần Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)