27/07/23 – 03:07

XÓT XA LÒNG MẸ
MẢNH trăng khuyết con ơi đứt ruột
KHĂN trắng này thêm buốt tâm can
THẤM bao nước mắt lệ tràn
ƯỚT sương tóc bạc giang thái bình
LỆ thôi chảy bình minh rực đỏ
NHÒA màu xanh như có con về
SƯƠNG trời lành lạnh tái tê
MỜ làn khói tỏa lời thề con mang
DẤU ghi đó sao vàng trên mũ
MỘ con nằm bao nụ sắc hoa
XÓT con kìm nén lệ nhòa
XA xa tiếng gió lao xao con về
QUẶN khúc ruột ngủ mê hình bóng
LÒNG Mẹ hiền thắp vọng hương hoa
MẢNH KHĂN THẤM ƯỚT LỆ NHÒA
SƯƠNG MỜ DẤU MỘ XÓT XA QUẶN LÒNG.
27/7/2023
Nguyễn Mạnh Hiên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân