28/07/23 – 07:07

XIN EM ĐỪNG NHẶT TÀN PHAI
Em giấu gì sau những nụ cười kia
Mím chặt môi như nói lên tất cả
Phố đông người, nhưng em thì xa lạ
Khi niềm tin đã vụn vỡ lâu rồi
Em tìm gì sau năm tháng phai phôi
Khi áng mây đang trôi về phương khác
Cuối con đường chỉ còn tia nắng nhạt
Thôi em về, đừng nhặt những tàn phai.
Minh Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân