28/07/23 – 08:07

PHÚT TRI ÂN
Lúc giải phóng tôi vừa tròn chín tuổi
Chuyện thương binh liệt sĩ biết gì đâu
Núp dưới hầm nghe bom dội trên đầu
Ngưng tiếng súng hồi lâu liền bò dậy
Không tiếng khóc la đằng kia che đậy
Vải tấm dù phút chốc bỗng mất tiêu
Tôi hồn nhiên hỏi mẹ biết bao điều
Mẹ không nói thương con yêu khờ khạo
Bốn mươi mấy năm qua đời và đạo
Ta nhận ra chân lý của tự do
Sự hy sinh dành độc lập ấm no
Hàng triệu chú bác cô nằm yên nghỉ
Chắc có lẽ đêm nay vui thủ thỉ
Giữa ngàn sao ngọn nến tỏa lung linh
Phút tri ân mặc niệm nhớ nghĩa tình
Niềm cao cả hy sinh vì Tổ quốc
Thời gian trôi lắng đọng trong công cuộc
Đổi mới dựng xây đất nước quê hương
Thế hệ tương lai đẹp mãi chặng đường
Lời cảm tạ dâng hương cầu siêu thoát.
Nhuận Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân