28/07/23 – 09:07

SINH NHẬT TÔI
(Thơ viết nhân ngày sinh nhật)
Xin tặng cho tôi một nụ hồng
Làm quà sinh nhật được hay không
Cảm ơn nhiều lắm tôi vui lắm
Tận trái tim tôi ghi tạc lòng
Xin tặng cho tôi một nụ cười
Dẫu cho ngày tháng có trôi xuôi
Tôi xin nhận lấy trong trìu mến
Ai đã trao cho những rạng ngời
Xin tặng cho tôi một chữ thơ
Để cho cuộc sống đẹp như mơ
Tháng ngày không phải khóc sầu tủi
Lối nhỏ tôi đi chẳng bụi mờ
Xin tặng cho tôi một chữ an
Để tâm tư được chút thanh nhàn
Trần gian quán trọ bình yên sống
Mãi khắc ghi lòng dạ sẽ mang
Mới ngủ giấc thôi quá nửa đời
Năm nay chẳng có món chi nơi
Bài thơ bẻ nửa tôi xin tặng
Một nửa bài kia xin tiếp lời
Dù biết sông đầy có lúc vơi
Thuyền ta vẫn cứ phải ra khơi
Rót đầy ta cạn vui cùng nhé
Cảm tạ tôi xin vội mấy lời…
27/7
Cỏ Ba Lá
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân