28/07/23 – 09:07

ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN
Vời vợi cao xanh đẹp tuyệt vời
Đất bazan đỏ khắp nơi nơi
Đại ngàn lồng lông cao vời núi
Bàng bạc chòm mây áng giữa trời
Ánh nắng bình minh soi rực rỡ
Hoa cà nở rộ trắng nông trang
Tinh khôi ngoạn mục voi thồ khách
Cô gái Ê-Đê đẹp ngỡ ngàng
Gùi nặng đôi vai cả cuộc đời
Hương rừng bát ngát gió buông lơi
Suối reo róc rách cung đàn nguyệt
Vang vọng không gian nhạc khiếm lời
Hồ Lắk xanh trong đầy sức sống
Dray Nur lộng lẫy mái nhà Rông
Trung Nguyên nhỏ giọt cà phê sáng
Cột gỗ nhà rường dán mắt trông
Rộn rã chiêng ngân lẫn tiếng cồng
Đại ngàn gió hú giữa mênh mông
Tờ Rưng nhịp điệu hòa âm sắc
Thẩm thấu khách du khúc nhạc lòng
Hãnh diện anh hùng Núp gió sương
Quyết tâm bảo vệ lấy quê hương
Bảo tàng dấu ấn thiên hùng tráng
Hoà quyện non sông chí quật cường
Quí những con người yêu xóm bản
Làm ăn chất phát giữ cao nguyên
Cần cù lao động xây giàu đẹp
Ngọn lửa khơi hồng nét dáng duyên.
Trần Tuấn Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân