28/07/23 – 10:07

THU GẦN KỀ
Thu gần kề, màu xanh mướt tươi non
Trên lối nhỏ, hạ còn vương sắc nắng
Không gian cũng dường như thêm tĩnh lặng
Phút giao mùa… cảm xúc chẳng hề nguôi
Heo may về cuốn theo lá vàng rơi
Cho cành biếc nảy chồi thêm sức sống
Khao khát đón ánh vừng dương tỏa rộng
Mây lãng du, mơ mộng bốn phương trời
Hương cốm nồng vị ngọt đậm đôi môi
Thu huyền diệu, thu tuyệt vời thế đấy
Những cô gái sang thu sao đẹp vậy?
Áo dài bay lộng lẫy nét trang đài
Ta muốn làm ngọn gió buổi sớm mai
Chải làn tóc suôn dài như suối nhỏ
Em có biết thu đẹp… vì em đó?
Tựa vầng trăng sáng tỏ giữa đêm rằm
Thu đã về… dù thu vẫn xa xăm!
7/2023
Nguyễn Thanh Vân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân