28/07/23 – 10:07

LẮNG LÒNG CÙNG BIỂN
Nước biển mãi xanh màu ngọc bích
Bởi vì đâu sóng vẫn cứ bạc đầu?
Ta lắng lòng cùng khúc hát biển sâu
Giá hiểu được vì sao biển mặn!
Ai mê mãi ngắm biển chiều
trong hoàng hôn tím
Có lạc đường về đời thực với cõi mơ!
Yên ả chiều, bình dị nét hoang sơ
Bãi đá tự nhiên thẫn thờ trong tĩnh lặng…!
Giữa bao la khát vọng biển quê nhà
Ta ước mình như đứa trẻ ngây thơ
Được thỏa thích vui đùa cùng sóng!
Chiều buông
Biển liền trời một màu xanh thẫm
Ngỡ thuyền ai thấp thoáng xa xa!
Xin chớ làm con sóng kiêu sa
Phiêu lãng giữa đại dương bao la
Khi trở về
Bạc đầu gối bãi!
13/7/2023
Thanh Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân