28/07/23 – 10:07

VỆT NẮNG CUỐI MÙA
… Nghiêmg nghiêng vệt nắng trên vai
Mưa mưa nắng nắng từng ngày đi qua
Bay bay chiếc lá la đà
Thả rơi trên bước em qua dịu dàng
… Cuối mùa vệt nắng lang thang
Để cho anh ước mơ màng bên nhau
Êm êm điệp khúc ve sầu
Hòa âm cung điệu nao nao cõi lòng
… Say tình anh cứ lâng lâng
Câu thơ viết vội chẳng cần đợi trông
Lời thơ cảm xúc mênh mông
Cũng không tỏ hết nỗi lòng anh đây
… Nắng hôn lên cả nhành cây
Nắng sờ lên tóc làm ngây ngất lòng
Anh ngồi ôm mộng ước mong
Với chùm hoa dại bên song cuối chiều
… Trao em cả môt mùa yêu
Vuốt ve vệt nắng nâng niu dỗ dành
Mong hạ đừng vội qua nhanh
Nhường cho sợi nắng kết nhành keo sơn.
24/7/2023
Đỗ Vũ Phong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)