31/07/23 – 08:07

ÁO MÀU THU
Em khoác áo màu thu
tóc gội hương nhu thơm mùi buổi sớm
nụ hoa vừa mới chớm
chúm chím cười
Ánh mắt quệt vào người tôi
toàn thân run rẩy
em đứng đấy
anh ngồi đây
với tay nửa đời chưa tới?
Tôi cất tiếng gọi
sao môi cứ dính chặt môi
em quay người
để lại sau lưng vòm trời thương nhớ
Tôi như người mắc cỡ
đỏ mặt tía tai
bỗng dưng thấy ấm bờ vai
búp tay nhỏ ai kia níu tới…
Tôi thành người không tuổi
em chớp hàng mi mơ màng
cắt đứt sợi nắng xiên ngang
anh cùng em bon bon về tổ ấm!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)