Xa quê mẹ mang nỗi lòng khó tả – Thơ Duy Hoàng Duy

28/07/23 – 02:07

Tác giả Duy Hoàng Duy

 

XA QUÊ MẸ
              MANG NỖI LÒNG KHÓ TẢ

Xa quê mẹ chao ôi ta nhớ quá
Những tiếng cười giòn giã thật dễ thương
Mái tóc đen các cô gái má hường
Giọng răng rứa cứ vấn vương trong dạ

Trời vào hạ tia nắng vàng óng ả
Len lỏi qua từng chiếc lá trên cành
Mây trắng vờn che khuất khoảng trời xanh
Chiếc đò nhỏ tròng trành theo con sóng

Bao đôi lứa đẹp xinh đầy khát vọng
Nuôi ước mơ luôn cháy bỏng con tim
Để ngày mai lòng tự lòng nén ghìm
Rời quê mẹ đi tìm niềm hạnh phúc

Dù vất vả chẳng thể nào khuất phục
Vì tương lai hối thúc phải lên đường
Như muôn người chào tạm biệt quê hương
Cùng bè bạn lẫn mái trường yêu dấu

Đừng luẩn quẩn như cuộc đời chị dậu
Mong cháu con luôn phấn đấu trưởng thành
Gắng thật nhiều cho bằng chị bằng anh
Xây cuộc sống an lành và mỹ mãn.

28/7/2023

Duy Hoàng Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: