28/07/23 – 03:07

THOANG THOẢNG XƯA
Thành cổ thêm lần em đến chưa?
Chao ôi, nắng nóng cũng dư thừa.
Nhí nhảnh chuyền cành chim bánh tẻ,
Hương sứ cuối hè se sẽ đưa…
Thành cổ thêm lần em đến chưa?
Chiều nay anh nhớ mấy cho vừa.
Bãi cỏ ta ngồi giờ lạ lắm,
Chỉ mỗi hương còn thoang thoảng xưa!
Sơn Tây, chiều 28/7/2023
Dương Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)