28/07/23 – 03:07

THU NGƯỢC LƯỜNG
Đô Lương một sáng đầu thu
Mưa rơi lả chả vi vu gió luồn
Đường đi anh đã lập khuôn
Vợ con sung sướng tâm hồn bay cao
Xa xa rừng hát rì rào
Đồi xanh, xanh biếc dạt dào nơi đây
Bên đường hoa cỏ nở đầy
Chào người lữ khách quấn quây hương trào
Đây đường phẳng, đó đồi cao
Trùng trùng điệp điệp ai nào cũng mê
Đô Lương mấy bận đi về
Nơi lòng cảm thấy miền quê thanh bình
Sáng ra trời toả ánh minh
Hoà cùng tiếng gió dập dình tim yêu
Nơi đây quả thật mỹ miều
Rộng đường gió hát sáng chiều đắm say.
21/7/2023
Nguyễn Thị Duyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)