28/07/23 – 04:07

CẢM THU
THU đã đến, ta ngỡ ngàng chào đón
Hoa giăng đầy, vờn trong nắng lung linh
Chim reo vui, ca ngân điệu thanh bình
Mây cùng gió nhẹ nhàng trôi bảng lảng
Ồ lạ nhỉ! Đời “mỗi ngày lại sáng”
Trời xanh hơn, đất bỗng hóa thơm tho
Người tung tăng như quên hết sầu lo
Cùng hòa điệu với nhịp đời sôi động
Em non nẫy, ngời như hoa, váng bỏng
Đôi môi mềm, lành ngọt tựa thần tiên
Chân sáo vui, nô giỡn với trăm miền
Đóa cười nở – Ôi diễm kiều, huyền thoại!
Thế nhân cứ như dòng sông trôi mãi
Mặc hương tình cứ dào dạt đơm trao
Men yêu thương luôn say đắm, tuôn trào
Tim son mãi rực nồng và rung cảm
Ánh dương lên, xóa tan màu ảm đạm
Nắng ươm vàng, lấp lánh đẹp nhân gian
Triệu con tim nhựa sống cũng dâng tràn
Trái hạnh phúc đơm đầy hương vị ngọt
Chim reo ca nghe rộn ràng, thánh thót
Cúc ươm vàng, hương tỏa ngát muôn nơi
Em lung linh, nhè nhẹ bước bên đời
Mê say quá nên chẳng về tiên giới!
Ta miên man đón chào mùa thu tới
Nghe dịu đằm và ngan ngát hương yêu
Giữa cuộc đời: hồn bay bổng, phiêu diêu
Ôi háo hức bởi đời thanh tân quá!…
27/7/2023
Sử Ngọc Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)