29/07/23 – 07:07

XIN EM
Lối đã rẽ xin em chớ vấn vương
Tình đã xa nhớ thương làm chi mãi
Em đợi gì khi cuộc tình xa ngái
Khắc khoải gì khi tình đã đi xa.
Chiều đổ mưa xóa ký ức nhạt nhòa
Bong bóng nước xua tan bao lầm lỡ
Tình xót xa trong nỗi niềm cách trở
Anh mệt rồi thôi em đừng nhớ nữa.
Nếu không thể anh xin em hãy hứa
Chỉ vu vơ trong thoáng nhớ không tên
Rồi tìm vui trên nẻo đường em đến
Sẽ một ngày nỗi nhớ sẽ trôi xa.
Dòng lệ thôi lăn chảy mãi nhạt nhòa
Bước đường đời lỡ ta có gặp nhau
Lòng thanh thản thôi vương lại nỗi sầu
Miệng mỉm cười trong mỗi bước chân qua.
Sài Gòn, ngày 28/7/2023
Nguyễn Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)