29/07/23 – 07:07

NGÀY GiỖ MẸ…
Hôm nay ngày giỗ mẹ mình
Nhìn lên di ảnh nhớ hình dáng xưa
Mẹ mình vất vả nắng mưa…
Nuôi con mạnh khỏe, lòng vừa ý ba
Mẹ ơi tuy đã cách xa
Nhưng tình thương mẹ bao la biển trời
Ở nơi ấy tận cõi trời
Nhưng con cảm được những lời mẹ ru
“Ầu ơ… gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Đêm năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm…”
Tình mẹ như ánh trăng rằm
Như nguồn suối chảy muôn năm, đời đời
Hôm nay ngày giỗ mẹ ơi
Nén hương lạy mẹ, mẹ về với con!

Nguyễn Nhất Thống
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)