29/07/23 – 08:07

HUẾ TÔI YÊU
Tôi về với Huế mộng mơ
Lắng nghe da diết điệu hò sông Hương
Ngắm tà áo tím thân thương
Nghe lòng xao xuyến vấn vương bồi hồi.
Sông Hương nước lững lờ trôi
Hoàng hôn tím đỏ chơi vơi nỗi niềm
Ngắm chùa Thiên Mụ linh thiêng
Chụp hình bên tháp Phước Duyên ảo huyền.
Hài hòa nét đẹp thiên nhiên
Đền đài cổ kính nơi miền cố đô
Tràng Tiền dáng đẹp nên thơ
Cong cong nhịp nối đôi bờ sông Hương.
Kinh thành trầm mặc trong sương
Kim Lâu bến cũ nhớ thương một đời
Giọng hò da diết chiều rơi
Xốn xang Nhã nhạc, Nam ai, Nam bằng…
Ngự Bình khói tỏa, mây giăng
Mịt mờ Vọng Cảnh miếu, lăng nhạt nhòa…
Ngẩn ngơ trong buổi chiều tà
Dáng ai áo tím thướt tha, dịu dàng
Để hồn ta mãi lang thang
Đôi chân ai níu… mơ màng… Huế say.
Đêm 28/7/2023

Phạm Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)