29/07/23 – 09:07

THÁC JRAI TĂNG
Tham quan rừng núi thác Jrai Tăng
Bọt tung trắng xóa nước chảy ngăn.
Thiên nhiên ban tặng ôi hùng vĩ
Tiếp bước bài ca vượt lên ngàn.
Cảnh vật hoang sơ của một thời
Bản làng chăm chút gìn giữ thôi.
Chiêng treo lơ lửng giữ hồn núi
Gộp đá chồng lên thật tuyệt vời.
Về với núi rừng ta lắng nghe
Nguồn sữa mẹ nuôi bản Ê Đê.
Dòng chảy bào mòn theo năm tháng
Thanh âm của ngàn xưa vọng về.
Vẫn còn chút hương vị nhà sàn
Ấm tình khách bạn thật miên man.
Tham quan du lịch còn lưu luyến
Đọng lại trong lòng với thời gian!
18/3/2023

Huỳnh Cát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)