29/07/23 – 09:07

QUÊ HƯƠNG – DÒNG SỮA MẸ
Quê hương là cội nguồn nếu ai còn nhớ
Bởi cánh cò lận đận bao phen ngỡ thăng trầm.
Lắng đọng tâm tình với dịu ngọt ca ngâm
Ai cũng lớn lên trong vòng tay cánh cò ru ngủ.
Khoảnh khắc bên thềm câu hát gió mùa thu
Sóng lúa lăn tăn bởi chút nắng hanh vàng.
Dòng chảy cuộc đời nhiều cung bậc chứa chan
Quê hương nơi hẹn hò cánh đồng lúa nặng trĩu.
Lúa vàng hoe cũng bắt đầu thấu hiểu
Cứng cáp thân mềm lúa gật đầu mãi ung dung.
Khung trời thêu dệt nhiều mơ mộng mông lung
Quê hương vẫy gọi bao anh hùng năm tấn.
Thời con gái, lúa mang đậm sắc xuân!
Bịn rịn yêu đời mong ngóng những cơn mưa.
Vạn vật ru hồn theo màu nắng lưa thưa
Nỗi nhớ hàn huyên âm thừa vơi lất phất.
Mùa gặt mênh mông ghé thăm ngày sinh nhật
Được mùa được giá mừng nông dân no ấm.
Chờ đợi thời gian chắc chắn sẽ lên mâm
Ôi cánh đồng quê hương đã trao dòng sữa mẹ!
10/5/2023

Huỳnh Cát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân