Thu về trên xóm nhỏ – Thơ Phan Ngọc

29/07/23 – 10:07

Tác giả Phan Ngọc

 

THU VỀ TRÊN XÓM NHỎ

Hạ qua rồi thu ngấp nghé đầu thôn
Anh vẫn bình lặng ôn tồn với em như thủa trước
Vẫn nhẹ nhàng dắt tay em từng bước
Vẫn âu yếm một lời em hiền như chiếc lá mùa thu!
 
Trong xóm nhỏ vang vọng tiếng hát ru
Anh đưa em đến cạnh ao thu gợn sóng
Anh nói rằng cánh bèo kia lắng đọng
Về những kỷ niệm đau lòng trong cuộc sống của anh!
 
Thủa ấu thơ anh sống trong mái nhà tranh
Với công việc loanh quanh nơi xóm nhỏ
Sáng chăn trâu chiều về thả vó
Cả một thời bó gọn những ước mơ!
 
Bức tranh quê như một bài thơ
Luôn từng phút từng giờ lắng đọng bao nỗi nhớ
Cây đèn dầu với vần thơ viết dở
Ở nơi nào cũng nhớ đến quê hương!

Sài Gòn, 11/8/2022

Phan Ngọc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: