31/07/23 – 01:07

PHƯỢNG ƠI!
Phượng nở đỏ bao mùa ngao ngán
Buồn lẫn vui mừng rỡ hợp tan
Xa xưa rộn rã cung đàn lạc
Mãi đến hạ này pháo nổ vang.
29/7/2023

Võ Xiêm
31/07/23 – 01:07
PHƯỢNG ƠI!
Phượng nở đỏ bao mùa ngao ngán
Buồn lẫn vui mừng rỡ hợp tan
Xa xưa rộn rã cung đàn lạc
Mãi đến hạ này pháo nổ vang.
29/7/2023
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân