29/07/23 – 02:07

HOÀNG HÔN TÍM TẶNG EM
Em sắp về rồi hả
Lòng nôn nao nỗi nhớ
Và ngồi đứng chẳng yên
Biết bao với nỗi niềm
Những điều chưa nói hết
Nhiều năm dài có mệt
Nơi miền lạ khổ tâm
Nay về lại Việt Nam
Mừng vui rơi nước mắt
Nghe trong lòng nghẹn thắt
Con đường đã bước qua
Đầy cực khổ như là
Mò Ngọc trai nơi biển
Leo tìm chim tổ yến
Giờ gặp lại xôn xao
Thu về tự lúc nào
Hoàng hôn tím tặng em.
Đà Nẵng, 25/7/2023
Lê Viết Tín

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân