29/07/23 – 02:07

GIỌT MƯA CUỐI HẠ!
CUỐI cuộc tình trái tim tan vỡ
HẠ yêu ơi sao nỡ rời xa
MƯA chiều hay giọt châu sa
GIĂNG mờ nhân ảnh nhạt nhòa cô đơn
TỪNG nỗi nhớ như hờn trên lá
SỢI tương tư mưa hạ chuyển mùa
TRẮNG tinh khôi áo ngày xưa
NỖI buồn hoa phượng đong đưa chuyện tình
BUỒN nhớ ai dáng xinh giọt hạ
CÔ đơn hoài đếm cả thời gian
ĐỘC hành vượt nửa non ngàn
VẮNG anh em bước mênh mang đất trời
BƯỚC hoang hoải nhớ thời viễn xứ
CHÂN lưu lạc lữ thứ hạ xưa
PHƯỢNG hồng buồn tủi dưới mưa
CÒN không anh nhỉ đón đưa ngày nào
RỤNG trái sầu lòng bao mơ ước
ĐỎ rực trời phượng được yêu thương
TRƯỚC sau lưu luyến tơ vương
SÂN trường thầm nhắc yêu đương hẹn hò
TÌNH viễn xứ âu lo vạn kiếp
XƯA và nay vẫn tiếp bước chân
CÒN mong còn nhớ những lần
CÓ còn đọng lại những vần thơ xưa
NHỮNG giọt tình như mưa trên mắt
VẦN thơ yêu gợi nhắc tên ai
THƠ còn mãi nhớ thương hoài
YÊU còn có đợi bóng ai tương phùng
CUỐI HẠ MƯA GIĂNG TỪNG SỢI TRẮNG
NỖI BUỒN CÔ ĐỘC VẮNG BƯỚC CHÂN
PHƯỢNG CÒN RỤNG ĐỎ TRƯỚC SÂN
TÌNH XƯA CÒN CÓ NHỮNG VẦN THƠ YÊU.
Nguyễn Nhiêu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân