29/07/23 – 02:07

DUYÊN THƠ
Có phải chăng thơ ca là duyên nợ
Nên chúng mình đã gặp gỡ tại đây
Câu lạc bộ niềm vui mãi đong đầy
Chính là nhờ có chàng face kết nối
Yêu ca hát ta về đây tụ hội
Thả hồn thơ tim nóng hổi đợi chờ
Tình bằng hữu xây ước mộng và mơ
Dòng thơ ca là bến bờ hy vọng
Mãn hạ rồi xua tan đi cái nóng
Chớm thu sang bên chiếc võng à ơi
Mến thương nhau hãy trao gửi những lời
Cho duyên thắm giữa cuộc đời đẹp mãi
Mình bên nhau dệt tơ vương nụ ái
Sánh bước trên con đường trải lá vàng
Đẹp làm sao bản tình khúc thu sang
Hòa khung cảnh với mênh mang trời đất
Chiều hoàng hôn hạt mưa rơi lất phất
Màn đêm buông trời xanh thật nhiều sao
Chị Hằng ơi xuống trần gian chơi nào
Cả chú Cuội cùng đón chào vui quá
Tiếng hò bên sông sao mà êm ả
Điệu lý thương nhau ai thả hồn vào
Cho lòng ta với bao nỗi xuyến xao
Lưu luyến bâng khuâng ngọt ngào thu mới.
28/7/2023
Nguyễn Nhiêu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân