29/07/23 – 04:07

TÂY NGUYÊN VÀO THU
(Xướng)
Ta đến Tây Nguyên buổi chiều sang
Trời mát vào Thu lá ngã vàng
Phố núi xôn xao nàng Sơn nữ
Về dự liên hoan vượt đại ngàn…
Chợ tình năm ấy nhớ vương mang
Trai gái mùa yêu thấy rộn ràng
Tiếng sáo điệu đàn nghe quyến rũ
Hợp tình, ưng ý những hồng nhan
Ta đến theo đoàn khách tham quan
Thắng cảnh Tây Nguyên đẹp ngỡ ngàng
Thác đá, trên cao vang tiếng suối
Hồ nước thiên nhiên núi non ngàn!…
Ta đứng thẫn thờ trước cảnh hoang
Hoàng hôn lắng đọng bóng chiều loang
Thấp thoáng dáng hình nàng Sơn nữ
Múa điệu xòe hoa rất nhịp nhàng!…
Ôi đẹp làm sao cảnh Thu sang
Hình ảnh Tây Nguyên buổi chiều vàng
Chuyến đi tham quan đầy kỷ niệm
Tâm hồn xao xuyến nhớ miên man!…
Hòa Hội, Phú Hòa, Phú Yên, 7/2023
Hữu Nghĩa

THU ĐẾN TÂY NGUYÊN…!
(Họa)
Thu đến Tây Nguyên đẹp lắm anh
Gió mát vườn cây quả trĩu cành
Sầu riêng chín tỏa mùi thơm ngát
Nắng vàng chiều xuống nhạt mong manh!
Sương mờ phủ trắng cả đồi quanh
Nhiều cô sơn nữ mắt long lanh
Vui ca nhảy múa ôi tuyệt quá
Đêm về mơ mộng tấm lòng thành.
Non nước Tây Nguyên phủ màu xanh
Thắng cảnh nơi này đẹp tựa tranh
Vi vu gió thổi bên bờ suối
Khách đến tham quan thích mát lành.
Ngắm cảnh Biển Hồ đẹp vang danh
Nắng nhạt hoàng hôn tỏa xuyên mành
Thấp thoáng bên kia nàng Sơn nữ
Bao chàng Lãng tử kết Yến Oanh
Tây Nguyên đất rộng đường uốn quanh
Thác réo, đèo cao vượt đá gành
Hình ảnh nơi đây đầy lưu luyến
Ra về xao xuyến cảnh tựa tranh…!
Yên Bình

MÙA THU TÂY NGUYÊN
(Họa)
Tây Nguyên chào đón mùa Thu sang
Phong cảnh nơi đây đẹp mơ màng
Bao cô thiếu nữ vùng sơn cước
Như đang chờ đợi đón tình Lang
Bước trên con đường trải lá vàng
Nam thanh nữ tú lòng xốn xang
Như muốn hòa chung vui ngày hội
Chợ tình se duyên thiếp với chàng
Non nước hữu tình lời ca vang
Điệu múa Tây Nguyên đẹp lắm nàng
Ta đến tham quan lòng lưu luyến
Ra về nhớ mãi bóng chiều loang
Say người say cảnh bao ngỡ ngàng
Vùng đất Tây Nguyên rộng mênh mang
Cây xanh trái ngọt bốn mùa kết
Thả hồn theo điệu nhạc nhịp nhàng
Tây Nguyên bây giờ chẳng còn hoang
Nét đẹp thanh cao giữa đại ngàn
Rộn ràng đón khách thập phương đến
Thiên nhiên bồi đắp ánh hào quang.
Nguyễn Nhiêu
MỘT SỐ ẢNH MINH HỌA INTERNET:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân