29/07/23 – 04:07

LỖI HẸN
Em sẽ không về nữa
Như lòng mình đã hứa
Một lần tới bên anh
Cùng đan tay dạo phố
Chung ly cà phê nhỏ
Chúng mình cùng nhau kể
Những tháng ngày cách xa…
Bao mong đợi thiết tha…
Nhưng thu không êm ả
Trời đất chẳng giao hoà
Thu về sao nắng quá?
Như muốn thiêu tất cả
Những kỷ niệm trong ta
Chiều nay trong nhà nhỏ
Nhìn hoàng hôn nhuốm đỏ
Lòng đầy vơi nỗi nhớ
Về quá khứ xa xôi
Em muốn viết thành lời
Gửi về anh nơi ấy
Mong anh không hờn dỗi
Khi em lỗi hẹn thề.
29/7/2023
Đinh Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân