31/07/23 – 09:07

ĐỢI CHỜ THÁNG TÁM
Cùng thu đếm lá vàng rơi
Bao nhiêu kỷ niệm một thời nhớ mong
Vô tư mơ mộng tuổi hồng
Tương lai phía trước ươm trong tim mình
Nhớ thời áo trắng học sinh
Ngang vai tóc xõa cái nhìn trong veo
Sân trường thoăn thoắt ta trèo
Hái chùm phượng vĩ mang theo tặng nàng
Tiếng cười khúc khích còn vang
Má em ửng đỏ lại càng thêm xinh
Nắng xuyên kẻ lá lung linh
Mắt huyền e thẹn dấu tình còn che
Rộn ràng suốt cả mùa hè
Đồng ca tấu nhạc tiếng ve xao lòng
Thu về bạn có nhớ không?
Hồn nhiên năm tháng ta trồng ước mơ
Mang theo từ đó đến giờ
Mắt nai mùa hạ bài thơ gieo vần
Xa rồi tháng Bảy dừng chân
Chờ người tháng Tám một lần gặp nhau.
Quảng Bình, 30/7/2023
Nguyễn Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân