Mười ân – Thơ Võ Xiêm

31/07/23 – 01:07

Tác giả Võ Xiêm

 

MƯỜI ÂN

Đặt con vào dạ là mạ đã tu
Dốc cao tránh bước nợ thù tránh xa
Đớn đau mẹ cũng vượt qua
Hy sinh thân mẹ để mà cứu con

Tháng năm thân thể hao mòn
Nuốt cay ngậm đắng cho con an lành
Miếng ăn giấc ngủ mẹ dành
Vắt khô bầu sữa sinh thành ai hay

Ốm đau mẹ thức đêm ngày
Mong con có giấc ngủ say yên lành
Nuôi con lo học lo hành
Xa con mẹ đếm từng canh đêm ngày

Sợ con bệnh ốm mai này
Mẹ luôn lo lắng tháng ngày gần xa
Cả khi mắc tội oan gia
Mẹ còn lo sợ vào ra nguyện cầu

Mười ân ai biết hay đâu
Làm con ai thấu ân sâu cuộc đời
Làm con gắng biết ai ơi
Mười ân tình mẹ cả đời dành cho.

29/7/2023

Võ Xiêm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: