Chùm thơ đường hay – Ratana Love

31/07/23 – 03:07

Tác giả Ratana Love

 

NỖI LÒNG

Ngọt ngào cảm xúc buổi ban đầu
Hồn gợi vấn vương rạo rực sâu
Thao thức đêm về tâm khắc khoải
Bồn chồn ngày đến dạ u sầu
Bâng khuâng hờn trách ai vô ý
Ngớ ngẩn giận ta tự càu nhàu
Người bảo tình này đầy thắm đượm
Tương lai cũng phải chịu thương đau!

22/11/2022

 

HOÀNG HÔN ĐỎ

Biển đỏ chiều hôm sánh ráng vàng
Trời trong gió nhẹ thổi miên man
Tình nhân đôi đứa đang vờn giởn
Sóng biển xôn xao mãi nhịp nhàng
Đùa vui ước mộng câu ân ái
Say đắm hẹn nguyền chuyện tào khang
Đường trần cho dẫu nhiều dâu bể
Vẫn vững bền tâm với nghĩa nàng.

 

CHỐN YÊN BÌNH

Vẫn thích vui thơ dẫu xế chiều
Tâm tình dàn trải nỗi niềm yêu
Lời êm khao khát mê thi phú
Ý đậm đổi trao nhớ dáng kiều
Tảng sáng trà thơm… nghe thời sự
Đêm về nồng rượu… dạo phím phiêu
Điền viên vui sống tâm thanh thản
Nhàn rỗi tuổi già chỉ bấy nhiêu.

05/7/2023

 

CHÚT MỘNG THỪA

Một thoáng suy tư nhớ chuyện xưa
Luyến lưu kỷ niệm tiếc sao vừa
Ngày kia hò hẹn bên bờ suối
Tối nọ chờ nhau cuối rẫy dưa
Gợi nhắc trăng thề bao hẹn hứa
Miên man gió mát mấy lời ưa
Thẫn thờ chốn cũ hồn mơ tưởng
Ray rứt về ghim chút mộng thừa…

 

NHỚ

Nỗi nhớ nào treo nặng trĩu lòng
Từng đêm lạnh lẽo cảnh phòng không
Thương người vạn dặm ngoài biên ải
Xót phận đơn côi chốn cố thôn
Héo úa dung nhan tàn liễu rủ
Nhạt màu son phấn tủi cành hồng
Buồn mơ nồng ấm lang quân cạnh
Khắc khoải bốn mùa mãi ngóng trông!

14/01/2023

Ratana Love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: