01/08/23 – 08:08

NGHỀ GIÁO
Nhân gian có cả trăm nghề
Mà em vẫn trọn về nghề giáo viên
Làm giáo viên chẳng lắm tiền
Nhưng là cái gốc trước tiên làm nghề
Vào nghề đâu phải vì mê
Quyền cao chức trọng đi về oai dung
Cũng chẳng mơ ước anh hùng
Lừng danh nổi tiếng một vùng nước non
Làm nghề giữ trọn lòng son
Chèo con đò nghĩa cho tròn thanh cao
Cho dù không phải ngôi sao
Lòng dân chuộng nghĩa trông vào dân tin
Chữ tâm thầy đã giữ gìn
Dù trăm năm nữa hay nghìn năm sau
Dù cho mái tóc phai màu
Chữ tâm chữ đức trước sau vẹn toàn.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân