01/08/23 – 10:08

NỤ CƯỜI CỦA ĐẤT
Cha tôi nằm chính giữa quê hương
dấu nụ cười vào lòng đất
nụ cười chiến thắng
từ thời Điện Biên
Nụ cười biết gọi tên
nhớ từng con cháu
nhớ từng ruộng sâu đồng cạn
gương mặt xóm làng…
Ngày chúng con mở nắp áo quan
vẫn đôi hàm răng sáng bóng
tỏa ánh hào quang
ôi nụ cười bất tử!


Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân