01/08/23 – 10:08

TÌNH CHA
Tựa thái sơn công cha ngàn dãy núi
Vai áo sờn phủ bụi vết thời gian
Nuôi con lớn cho con được bình an
Ơn dưỡng dục sinh thành con nhớ mãi
Bàn tay chai cha sớm chiều vất vả
Nắng lưng trần mồ hôi lã chã rơi
Gió miên man réo rắt phía chân ₫ồi
Bóng đổ dài đường đời cha gánh vác
Tình cha mênh mông vững chãi là nhà
Che chở con qua muôn ngàn bão tố
Vẫn thương con dù là con có lỗi
Vấp đường đời cha dìu dắt con qua
Đáy mắt sâu biển cả tựa tình cha
Cha thương con bằng tình thương thầm lặng
Dấu trong lòng nhưng tình yêu sâu nặng
Như biển khơi trầm lắng sóng dịu êm
Đêm rất dài vầng trăng sáng ngoài hiên
Như tình cha vẫn hiền từ soi sáng
Buồn vui gian khó có cha bên cạnh
Bước đường đời nâng đôi cánh con bay.



Hải Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân