01/08/23 – 10:08

TÔI VỀ
Tôi về trải nắng ra phơi
Trưa hè gió mát à ơi bóng dừa
Kẽo cà kẽo kẹt võng đưa
Thời gian xuyên bóng như vừa hôm qua
Tôi về thăm cánh đồng xa
Núi non thấp thoáng mây là đà bay
Ru đời một đám cỏ may
Cánh cò cõng gió lúa say mùa vàng
Tôi về thăm lũy tre làng
Thăm bờ ao nhỏ thuở nàng rửa chân
Câu hò vọng tiếng xa gần
Ngỡ đâu em hát trong ngần ngày xưa
Tôi về trong nắng ban trưa
Bờ tre rủ rỉ ngóng mưa đầu hè
Con đò gác mái ngủ mê
Đường quê cao thấp mẹ về liêu xiêu
Tôi về thả lại cánh diều
Tuổi thơ mơ ước những chiều gió say
Hái hoa bắt bướm trên tay
Quên đi phiền muộn đón ngày thong dong
Tôi về tắm mát con sông
Đục trong gửi lại thả trôi dòng đời
Tôi về nhặt tiếng ầu ơ
Ngoại ru tôi ngủ… một thời bé thơ.
Hải Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân