01/08/23 – 01:08

TỨ XÃ QUÊ EM
Con đường như dải lụa hồng
Thênh thang trải giữa cánh đồng quê hương
Các em trò nhỏ thân thương
Tung tăng cắp sách tới trường ban mai
Mùa về rơm lúa trải dài
Rơm vàng níu bước chân ai mỗi ngày
Quê hương Tứ Xã hôm nay
Mỗi ngày mỗi một đổi thay đoàng hoàng
Xa quê mang nặng tình làng
Bà con gắn bó xóm làng quê ta
Tình quê rộng mở bao la
Người ngưòi yêu mến thiết tha nghĩa tình
Dù xa vẫn nhớ đinh ninh
Quê ta Tứ Xã nghĩa tình đậm sâu
Giờ quê thay đổi sắc màu
Tương lai tươi sáng làm giàu đi lên
Con ngưòi Tứ Xã không quên
Tình quê yêu dấu vẫn bên lòng mình
Cây đa cùng với mái đình
Cùng con đường mới thắm tình quê ta.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân