01/08/23 – 03:08

CƯỜI
Người
ta nói
kẻ cười nhiều
chưa chắc đã vui
Người
cười ít
đâu phải buồn
bởi giọt lệ tuôn
Người
khoe của
chưa chắc giàu
lẫn lộn vàng thau
Người
hào phóng
luôn hy vọng
tương lai rạng ngời
Người
ăn chơi
không keo kiệt
nhưng rất tha thiết
Người
hào hoa
nào ai biết
mãi miết cô đơn
Người
dỗi hờn
luôn nhạy cảm
Nhuận Hà đâu dám
Cười
thật to
họ tưởng khùng
có một điểm chung
Khoe
ảnh thật
nào sợ mất
chỉ cười mỉm thôi.
Sài Gòn đêm thứ bảy 29/7/2023
Tạ Hồng Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân