01/08/23 – 04:08

KHÚC GIAO MÙA
Thu gõ cửa bên thềm cuối hạ
Nắng quái chiều giọt ngã chênh chao
Gió mơn man vẫy tay chào
Xa rồi mùa cũ nao nao cõi lòng.
Hạ đi rồi thong dong thu tới
Dịu khí trời mát mẻ thanh tao
Mưa thu nhuộm thắm má đào
Vàng phơi sắc nắng xạc xào cỏ hoa.
Thoảng trong gió giao hòa điệu nhạc
Vút trên ngàn bát ngát trời mây
Sắc vàng bung tỏa hương bay
Thu phai hờn lá vương đầy áo em.
Mặt hồ thu êm đềm tĩnh lặng
Lối cũ về sâu lắng niềm mơ
Ru hồn ai thoáng ngẩn ngơ
Khoan thai chân bước nhịp thơ rộn ràng.
Khúc giao mùa ngân vang dìu dặt
Gió vờn mây biêng biếc trời cao
Thu về pha chút hanh hao
Cho ai ngơ ngẩn lạc vào cõi mơ.
Phạm Thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân