01/08/23 – 04:08

CHỚ VỘI VÀNG
Cuộc đời ơi xin chớ vội vàng
Giàu nghèo hay kiếp sống hèn sang
So đi tính lại đâu nghĩa lý
Chỉ thấy đời mình rộng thanh thang.
Giàu tình giàu nghĩa đẹp làm sao
Mơ ước niềm vui mãi dạt dào
Sống vinh lòng thấy như hoa nở
Nghĩa đẹp tình nồng mới thanh cao.
30/7/2023
Phương Hảo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân