01/08/23 – 04:08

MẤY LỜI BA DẶN
Bốn năm chăm chỉ học hành
Con đã chính thức trở thành cử nhân
Giảng đường đại học dừng chân
Tạm thời sách vở rời thân từ rày.
Cuộc sống rồi sẽ đổi thay
Đủ lông, đủ cánh tự bay vào đời
Khó khăn chắc chắn bời bời
Khôn khéo lựa chọn mà bơi đúng dòng
Cẩn thận gạn đục,khơi trong
Theo với ý nguyện ước mong của mình.
Mấy lời ba dặn thâm tình
Tận tâm ghi nhớ định hình tương lai
Bởi vì phía trước rất dài
Con hãy cố gắng vươn vai trọn tầm.
01/8/2023
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÁC GIẢ CÙNG CON GÁI NHÂN NGÀY TỐT NGHIỆP:
Lê Văn Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân