Hoài niệm một tình yêu – Thơ Vũ Thị Hoa

02/08/23 – 07:08

Tác giả Vũ Thị Hoa

 

HOÀI NIỆM MỘT TÌNH YÊU

Tôi cất một tình yêu
Vào ngăn tim bé nhỏ
Đêm đêm nghe trong gió
Chút hương nồng ngất ngây
Bao lần hè qua đây…?
Mấy mùa tôi thương nhớ…!
Lật giở từng trang vở
Nét chữ mờ thời gian
Con đường xưa thênh thang
Giờ lá vàng ngập lối…!
Đến bao giờ anh hỡi…?
Trên lối về chung đôi…!

31/7/2023

Vũ Thị Hoa

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: