02/08/23 – 07:08

GIAO MÙA
Chiều về chân bước trên đê
Lá vàng phủ kín lối về ngày xưa
Heo may lặng lẽ sang mùa
Chia tay đem Hạ như vừa đấy thôi
Nắng vàng tô thắm làn môi
Tuổi xanh thăm thẳm thơ tôi động lòng
Rưng rưng nhớ cốm làng vòng
Mắt em đắm đuối phải lòng dáng Thu.
Ngày 01/8/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân