02/08/23 – 07:08

QUYẾT VÀ TÂM
Ta quyết, không lùi bước
Dù gian nan, phải gắng lên nào
Xa cha, vĩnh biệt mẹ, con xin chào:
Quê hương, đất mẹ xót xa sao…
Con phải đi thôi, con cúi chào…
Con bất hiếu… xin mọi người tha lỗi!
Vì con con, năm đứa nhỏ, không thể thiếu mẹ…
Con đi nhé: chào cha và linh hồn mẹ!
Nước mắt cha rơi, con khe khẽ gọi: cha ơi!
Không để cháu thấy, miệng con cười
Đau nhói tim con đó mẹ ơi…
Con đã quyết, phải đi thôi mẹ nhé
Mẹ an ủi cha, lúc cha còn khỏe
Con sẽ ổn thôi, con đã quyết rồi
Lòng bồi hồi, tâm con vẫn thế thôi
Con đi nhé chào quê mẹ…
Con sẽ về, khi con đã thành danh…
Bởi vì con vẫn là áng mây xanh
Không đen trắng, chỉ trong xanh mát lành muôn thủa
Cha ơi, cha đừng khóc nữa…
Để con đi con hứa sẽ thành người
Mà cha mẹ mong mỏi nhé cha ơi…
Thái Nguyên, 02/9/1985
Thanh Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân