02/08/23 – 08:08

LẮNG LÒNG QUA TẬP THƠ “ĐIÊN”
LẮNG nghe tiếng sóng vỗ “ghềnh”
LÒNG cuồn cuộn, lại bồng bềnh… Hàn thi
QUA bao năm tháng… còn gì?
TẬP thơ Điên vẫn mãi ghì tim nhau
THƠ Hàn, ngày tháng đớn đau
ĐIÊN cuồng, tuyệt vọng xé cào khoảng không
NGHE từng tiếng dội vào lòng
XA rồi, nửa thế kỷ, trông như vừa…
XÓT người, trái chín nửa mùa
NỖI đau bệnh tật ngang qua giữa đời
NIỀM vui bỗng hóa chơi vơi
RIÊNG mang hồn nặng buộc lời ruột gan
THƠ Điên từ đó vọng vang
HÀN in bóng cuối đường trần ngả nghiêng
LẮNG LÒNG QUA TẬP THƠ ĐIÊN
NGHE XA XÓT NỖI NIỀM RIÊNG THƠ HÀN.
Minh Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân