02/08/23 – 09:08

GIEO THƠ
Ta gieo mầm những cánh đồng thơ
Tưới mộng mơ với lời thương nhớ
Xới khát khao phủ xanh cằn cỗi
Trong niềm yêu tha thiết đợi chờ.
Ta tô điểm đồng thơ tuyệt vời
Ươm vườn yêu hạt nhớ chơi vơi
Em chung vốn cuộc tình đẹp nhất
Dệt yêu thương mộng ước cho đời.
Ta miệt mài vần ngữ thơm hương
Ngắm trang đời huyền ảo mộng thường
Vọng khúc ngân trên dòng năm tháng
Ngọt phím đàn bên những vần thương.
Thơ ta phơi trắng giải ngân hà
Vị ngọt ngào tan chảy bao la
Em lại về đẹp tình hoa lá
Mênh mang tím cả chiều nắng hạ.
Sài Gòn, ngày 21/5/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân