Năm tháng ấy, còn những điều chưa kể – Thơ Nguyễn Sương

02/08/23 – 09:08

Tác giả Nguyễn Sương

 

NĂM THÁNG ẤY, CÒN NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ…

Năm tháng ấy, có những con người trẻ tuổi
Từ giã làng quê cất bước lên đường
Đi theo tiếng gọi của Tổ quốc quê hương
Mong một ngày mai đất nước được hòa bình, độc lập, yên vui.

Năm tháng ấy, có những con người trẻ tuổi
Nơi làng quê chỉ quen với xẻng cuốc cấy cày
Nay vì quê hương phải cầm súng trên tay
Vì yêu quê hương chẳng tiếc máu xương đổ xuống.

Năm tháng ấy, có những con người trẻ tuổi
Bên đàn em thơ và phấn trắng bảng đen
Không muốn cúi lưng sống trong nô lệ thấp hèn
Tay lấm lem bụi phấn phải quen dần khói lửa.

Năm tháng ấy, có những bà mẹ già tựa cửa
Đợi chờ con những lúc đêm khuya về
Đường hành quân con ghé tạt thăm nhà rồi vội đi
Có ai biết lần gặp ấy là lần sau cuối…

Năm tháng ấy có những con người trẻ tuổi
Là chàng trai cô gái tuổi đôi mươi
Giữa đạn bom mà trên môi vẫn nở nụ cười.
Cất tiếng hát để át đi tiếng đạn bom chát chúa.

Năm tháng ấy có những con người trẻ tuổi 
Bỏ lại thanh xuân nằm lại nơi chiến trường
Lá thư viết vội đầy yêu thương
Chưa kịp gửi đã nằm theo mãi mãi.

Năm tháng ấy có những chàng trai cô gái
Chưa kịp trao nhau ước hẹn trăm năm
Đã đợi nhau hết một đời tuổi trẻ
Đâu biết lần ra đi là mãi mãi… không về.

Năm tháng ấy còn nhiều điều chưa kể…
Chiến tranh qua đi còn để lại nỗi đau
Tùng mảnh đạn còn sót lại ghim trên thịt da người lính
Vẫn còn đó chất độc da cam đi qua bao thể hệ…

Năm tháng ấy còn những điều chưa kể…
Đất nước tôi sinh ra biết bao anh hùng thế hệ
Từ ngàn xưa đã bất khuất hiên ngang
Chống giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi.

Năm tháng có qua đi nhưng không dời đổi
Lòng tự hào yêu nước của người Việt Nam chúng tôi
Bao thế hệ phía sau tiếp nối
Như tre già măng mọc đứng vững hiên ngang!

Ảnh tác giả

 

Nguồn ảnh tài liệu internet

Nguyễn Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: