02/08/23 – 10:08

MẤY MÙA NOEL
Đã qua rồi em nhỉ mấy Noel
Đêm Thánh năm nao dưới ánh đèn
Giáo đường thánh thót tiếng chuông ngân
Bên Hang đá ngắm nhìn em đến.
Rồi Noel ấy chúng mình yêu nhau
Ước hẹn tình ta mãi bạc đầu
Bên giáo đường cùng mơ thánh lễ
Hạnh phúc ươm mầm tới mai sau.
Noel năm nay vẫn tiếng kinh cầu
Dỗi hờn em lạc bước về đâu
Giáo đường anh đợi người thương nhớ
Thông buồn ủ rủ khóc mưa ngâu.
Chiều nay trên phố ngày đông lạnh
Em cùng ai đó thoáng qua nhanh
Nhìn tôi ánh mắt em hờ hững
Như chưa từng biết nỡ sao đành.
Bao mùa Noel cứ lặng lẽ qua
Đêm giáng sinh cung thánh vỡ oà
Anh mãi nguyện cầu em hạnh phúc
Bởi trong lòng vẫn nhớ người xa.
Sài Gòn, ngày 24/12/2022
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân