02/08/23 – 10:08

GÓC KHUẤT
Tâm ta đó đừng bao giờ dối trá
Chớ lọc lừa đến gạt cả người thân
Ở bên nhau trong cuộc sống ta cần
Hãy buông bỏ đừng phân vân so sánh
Với điều ác dùng con tim giá lạnh
Để tâm hồn hòa nhịp ánh bình minh
Dẫu cuộc đời bao sóng gió vô tình
Hãy kiên nhẫn để mình tìm lối thoát
Ôi phù phiếm xa hoa ta khao khát
Như mây mờ trôi dạt giữa mênh mông
Đến bao giờ ta mới được thỏa lòng
Vì tham vọng như khoảng không vô tận
Trong cuộc sống mãi là vòng luẩn quẩn
Hãy bình tâm nhìn nhận rõ thật hư
Đã bao phen tâm trí phải mệt nhừ
Đừng vướng bận hãy vô tư định nghĩa
Bao trải nghiệm cho ta nhiều thấm thía
Hãy là ta dù tứ phía phũ phàng
Luôn yêu đời là sức mạnh hiên ngang
Sắc hoa đẹp với làn hương phảng phất
Tình tri kỷ bên nhau luôn chân thật
Đem yêu thương che khuất những lỗi lầm
Kiếp con người gắn kết một chữ tâm
Không vội vã hãy âm thầm nhẫn nại.
California 28/7/2023
Vivian Ngo
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân