02/08/23 – 01:08

HẠ THƯƠNG
Cứ ngỡ mùa hạ không đeo đuổi vương mang
Bởi chẳng còn vướng bận thời gian đến lớp.
Giờ dạy trên bục giảng lo âu nươm nướp
Trống tan về, sân trường như ong vỡ tổ.
Đám học trò vụn vặt gây gỗ mông lung
Hè về, bao thầy cô mơ màng ước nguyện.
Rồi cũng về thôi, ba tháng hè lưu luyến
Chùm phượng vĩ mơ đỏ rực phương trời.
Tiếng ve sầu rả rích chạnh lòng vơi
Khoảnh khắc dư âm vẫy gọi đón xin chào.
Góc phố, đường đi, khắp ngõ hạ về sao?
Lãng đãng mưa rơi vài hạt mừng sân mới.
Thả bút, dừng chân, tạm trang sách nghỉ ngơi
Cái nắng giòn tan phơi phới rộn ngập tràn.
Không gian chiều, thoáng đãng bên vạc nắng
Tháng Năm về, bấu víu nắng hạ chăng?
27/5/2023

Huỳnh Cát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân