02/08/23 – 01:08

THÁNG TÁM NHỚ ANH
Tháng Tám đến rồi tháng Tám ơi
Người về góc phố gió chờ mây.
Lá thoảng trong tìm, tim lạc lối.
Tình yêu thuở ấy rụng vơi đầy…
Tháng Tám thanh cao, tháng Tám buồn
Đường phố xôn xao chẳng người thương.
Người đợi xuân tươi, người tiễn hạ…
Anh vui tình mới kẻ vấn vương.
Tháng Tám thẩn thơi! Tháng Tám à!
Lá xanh một nửa, một nửa vàng.
Hồn em mỏi mệt, phần nữa chết.
Theo gió chân mây lạnh lẽo mình…
Tháng Tám về đây lắm người chờ
Em vẫn đợi chờ để làm chi?
Tình yêu muôn thủa phải không anh?
Em lại một mình ôm nỗi hạnh…
01/8/2023
Minh Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân