02/08/23 – 02:08

THÁNG BẢY – ĐẦU THU
Đầu thu, tháng Bảy, nắng gật gù
Sáng nắng, chiều mưa, quả sang thu…
Lá cây đổi màu, chim đua tìm tổ mới.
Người ơi, xin hãy đợi nhé: mùa thu!
Hồn tử sĩ, mây ru ngàn giấc ngủ.
Đồi nghĩa trang thêm ủ mãi cánh hoa vàng.
Thu đã sang… những cành cây rủ bẽ bàng.
Ru ai đó ngủ đi! Mùa thu đã sang…
Nước vẫn chảy từ trên ngàn con suối
Trở về sông rồi hòa với biển đông
Cây: lá, cành muốn thay áo trước mùa đông.
Quy luật cuộc đời, không thể cãi phải không!
Thu đến, đông về, xuân đón hạ…
Mãi trong lòng người muôn thủa giấc mơ hồng.
Tháng Bảy, đầu thu, ai nhớ không?
Khởi sắc đầu đông, một mối tình nồng…
Mối tình muôn thủa không đâu có…
Cỏ, cây, hoa lá phải sững sờ.
Chim trời nhìn thấy: mãi ngẩn ngơ…
Đồi cao, bát ngát hoa cây cỏ
Chúc các hồn thiêng mãi vĩnh hằng
Tháng Bảy về, mọi người nhớ lắm! Mãi về nhau con cháu chẳng thể quên…
Những kỳ tích, hùng thiêng, những kỷ niệm mãi mãi lâu bền…
Không bao giờ chết, sống cùng muôn thủa!…
Quảng Nam, 03/7/2023
Thanh Ngô

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân